Wenger nổi giận với các quyết định của trọng tài

Wenger nổi giận với các quyết định của trọng tài ảnh 1
Huấn luyện viên Arsene Wenger tỏ ra thất vọng với các quyết định của trọng tài. (Nguồn: Getty images)
Trong trận đấu tối qua, Arsenal là đội chiếm thế kiểm soát trên sân và liên tục tạo ra sức ép về phía Sunderland. Nhưng với sự vắng mặt của Fabregas và Van Persie, "Pháo thủ" tỏ ra rất khó nhọc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu rất tập trung của đội khách. Ngay cả khi đã tung Chamakh và Rosicky vào sân trong hiệp hai đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đứng đầu bảng Manchester United xuống một điểm. Không trách móc các học trò sau trận hòa nhưng "Giáo sư" đã nổi giận khi chứng kiến trọng tài Anthony Taylor cùng các cộng sự của mình đưa ra đến 2 quyêt định sai lầm. Đó là tình huống Andrey Arshavin bị Bramble xô ngã trong vòng cấm, và không lâu sau đó tiền vệ người Nga thoát xuống một mình đối diện với thủ môn Mignolet nhưng bị thổi việt vị trong khi đoạn băng quay chậm cho thấy anh không hề rơi vào tư thế việt vị. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Tôi chắc chắn rằng Andrey Arshavin không việt vị trong tình huống đó, nhưng tôi đã không thể làm gì. Những quyết định như thế tác động rất nhiều đến cục diện của trận đấu. Tôi cảm thấy không công bằng trong trận đấu này và đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy." Trong khi đó, huấn luyện viên Bruce lại tỏ ra vui mừng khi cầm hòa được "Pháo thủ": "Hàng phòng ngự của Sunderland đã chơi tốt trong trận đấu này. Chúng tôi cũng có một vài cơ hội thành bàn nhưng rất tiếc các học trò của tôi đã không tận dụng tốt"./.
Theo Huy Đồng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm