Báo Indonesia mỉa mai U-22 Thái Lan vào nhà hàng ăn ngay sau trận thua

(PLO)- U-22 Thái Lan quá đói và kiệt sức phải đi ăn ngay dù không còn tinh thần sau trận thua Indonesia 2-5 ở chung kết SEA Games 32, trong khi HLV Issara Sritaro tỏ ra không phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (16-5), U-22 Indonesia đã thắng Thái Lan 5-2 sau hai hiệp phụ để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 32 trong trận đấu đầy cảm xúc, kịch tính, hấp dẫn và có cả bạo lực. Indonesia dẫn trước Thái Lan 2-0 trong hiệp 1 nhưng bị Thái Lan gỡ hòa 2-2 ở hiệp 2, trong đó bàn thứ hai của Thái Lan đến ở phút bù giờ cuối cùng.

Việc hai đội nổ ra tranh cãi và lao vào nhau ẩu đả ở cuối hiệp hai và đầu hiệp phụ thứ nhất đã khiến nhiều người bị đuổi khỏi sân. Đó là thời điểm Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 và khi Indonesia có bàn thứ ba ngay đầu hiệp phụ đầu tiên. Tổng cộng trọng tài rút ra đến 12 thẻ vàng và 7 thẻ đỏ phạt 2 đội trong trận đấu (kể cả lãnh đạo và cầu thủ dự bị)

Thái Lan chơi quả cảm gỡ hòa 2-2. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Thái Lan chơi quả cảm gỡ hòa 2-2. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Indonesia và Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người ở đầu hiệp phụ thứ hai sau tình huống ẩu đả thứ hai. Sau đó, Thái Lan bị đuổi thêm 2 người và mất thêm 1 cầu thủ vì kiệt sức không thể tiếp tục thi đấu và đành chấp nhận thua Indonesia 2-5 sau trận chung kết.

Việc thi đấu kém đối thủ 3 người trong hiệp phụ, khi chỉ còn 7 cầu thủ trên sân khiến U-22 Thái Lan đuối sức, chạy không nổi và gục xuống sân. Sau trận đấu, HLV Issara Sritaro của U-22 Thái Lan đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ và lý giải nguyên nhân khiến Thái Lan thất bại.

HLV Issara Sritaro của U-22 Thái Lan nói: “Đầu tiên, chúng tôi xin lỗi người hâm mộ vì đã không đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thể hiện rất tốt. Chúng tôi đã lội ngược dòng (gỡ hòa 2-2), nhưng không phải là kết thúc hoàn hảo”.

Indonesia là đội có chiến thắng cuối cùng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Indonesia là đội có chiến thắng cuối cùng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Chiến thắng này là giúp bóng đá nam Indonesia chấm dứt 32 năm chờ đợi chiếc HCV SEA Games. Lần gần nhất Indonesia vô địch SEA Games là vào năm 1991.

"Có nhiều yếu tố, trận đấu này rất khó khăn. Trời nóng và chúng tôi mất sức trong hiệp phụ", Issara Sritaro nói tiếp. Về bàn thắng thứ hai của Indonesia, HLV Issara Sritaro cũng bất bình khẳng định bàn thắng đó lẽ ra không được công nhận.

Đó là tình huống Witan Sulaeman nằm sân đau đớn sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Đây là tình huống cực kỳ nhạy cảm khi cầu thủ Thái Lan ngã trong vòng cấm sau va chạm với Witan Sulaeman nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

Hai đội có liên tiếp hai lần lao vào nhau ẩu đả. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Hai đội có liên tiếp hai lần lao vào nhau ẩu đả. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Khi bóng nằm trong chân cầu thủ Thái Lan còn Sulaeman vẫn nằm sân, trọng tài đã cắt còi để các bác sĩ vào sân chăm sóc cho Sulaeman. Trọng tài sau đó thả bóng cho Rizky Ridho.

Hậu vệ của U-22 Indonesia này đá bóng mạnh lên trên để rồi Ramadhan Sananta đoạt được bóng tâng bóng qua đầu thủ môn Thái Lan ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 khi thời gian bù giờ của hiệp 1 đã hết. Các cầu thủ Thái Lan dường như nghĩ rằng Indonesia sẽ chơi fair-play trả bóng lại cho mình nên phòng ngự có phần hời hợt và phải trả giá.

HLV Issara Sritaro của U-22 Thái Lan đặt câu hỏi về tính hợp lệ trong bàn thứ hai của Indonesia: "Là HLV bóng đá, thua 0-7, thậm chí 0-10 vẫn chấp nhận được. Nhưng để thủng lưới theo cách này chúng tôi không sẵn sàng. Chúng tôi đã yêu cầu trọng tài làm rõ nhưng bàn thắng vẫn được công nhận”.

Đáng chú ý, sau trận thua đau Indonesia, U-22 Thái Lan không về khách sạn ngay mà xe buýt chở đội dừng chân ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ngay khu vực gần khách sạn.

Chiếc xe buýt chở đội Thái Lan đến nhà hàng Trung Quốc ăn khi toàn đội đã kiệt sức và quá đói. ẢNH: BOLA

Chiếc xe buýt chở đội Thái Lan đến nhà hàng Trung Quốc ăn khi toàn đội đã kiệt sức và quá đói. ẢNH: BOLA

Trước đó, xe buýt chở U-22 Thái Lan đã “dừng chân” trong bãi đỗ xe của khách sạn nơi đội đóng quân. Các cầu thủ Thái Lan không xuống xe, chiếc xe buýt sau đó bất ngờ di chuyển đến thẳng nhà hàng bán các món ăn Trung Quốc. Các cầu thủ Thái Lan dường như quá mệt mỏi và cả đói bụng.

Tờ Bola (Indonesia) bình luận mỉa mai: “Các cầu thủ U-22 Thái Lan dường như ăn tại nhà hàng với nét mặt vô hồn”. Trong khi đó, HLV Sritaro nói: “Bây giờ điều quan trọng nhất là sự hồi phục của cầu thủ bởi trận đấu này vô cùng mệt mỏi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm