Công Phượng đáp trả sự coi thường của người Thái như thế nào?

M-150 Cup là giải đấu giao hữu quốc tế do Thái Lan tổ chức cuối năm 2017 nhằm giúp các đội cọ xát, chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á vào đầu năm 2018.

Giải đấu có sự tham dự của sáu đội tuyển gồm chủ nhà U-23 Thái Lan, U-23 Nhật Bản và U-23 Triều Tiên (bảng A), U-23 Việt Nam, U-23 Uzbekistan, U-23 Myanmar (bảng B). Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt chọn hai đội đầu bảng tranh ngôi vô địch, hai đội thứ hai tranh hạng ba.

 Video U-23 Việt Nam thắng U-23 Thái Lan 2-1.

Kết thúc vòng bảng, Việt Nam đứng nhì bảng B còn Thái Lan đứng nhì bảng A phải gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Ngay trước trận đấu giữa hai đội, HLV Jankovic của U-23 Thái Lan đã nói lời chua xót với bóng đá Việt Nam.

Vị HLV người Serbia cho biết: “Chúng tôi muốn gặp các đội mạnh ở giải đấu này để tích lũy kinh nghiệm. Còn Việt Nam không hơn chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn cống hiến hết mình vì khán giả ở trận tranh hạng ba”.

Có thể câu nói của ông Jankovic xuất phát từ sự thất vọng bởi chính trận thua Triều Tiên 0-1 đã khiến Thái Lan hụt vé vào chơi trận chung kết. Đây là trận đấu mà Thái Lan chỉ cần hòa là gặp Uzbekistan ở chung kết.

Tuy nhiên, lời phát biểu đó cũng thể hiện rõ ông Jankovic không đánh giá cao U-23 Việt Nam. Điều này có phần đúng bởi chỉ trước đó vài tháng, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thua nặng Thái Lan 0-3 và chia tay vòng bảng SEA Games 29 trong cay đắng. Bóng đá Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng dù không thiếu tài năng và phải mời ông Park đến giải cứu.

Ngay cả ở Việt Nam nhiều người hâm mộ cũng đã mất niềm tin trầm trọng vào nền bóng đá nước nhà và tỏ ra đồng tình xen lẫn cay đắng với nhận xét đó. Không những thế, nhiều người còn nghi ngờ năng lực của HLV Park Hang-seo khi soi vào lý lịch kém hoành tráng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Công Phượng đi bóng trong trận thắng U-23 Thái Lan ở M-150 Cup.

Trong bối cảnh đó, không nhiều người nghĩ U-23 Việt Nam có thể làm nên chuyện trước U-23 Thái Lan, nhất là khi thầy trò ông Park phải thi đấu trên sân khách. 

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, chính giải M-150 Cup đã tạo nền móng ban đầu xây dựng nên đế chế Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam khiến các đội khác nể phục. Điều đó bắt đầu từ chính chiến thắng trước Thái Lan. Thầy trò ông Park đã hạ U-23 Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái với cú đúp của Công Phượng để giành hạng ba M-150 Cup.

Ngay phút thứ 7, Quang Hải đã có đường tạt bóng cho Công Phượng ghi bàn thắng hiếm hoi bằng đầu trong sự nghiệp với pha bật cao và lắc đầu đưa quả bóng vào góc xa khung thành. Đến phút 22, lại là Công Phượng tỏa sáng với cú sút cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam. Thái Lan sau đó chỉ gỡ 1-2 đầu hiệp hai nhưng bế tắc toàn tập trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Ở giải đấu này, Công Phượng trở thành vua phá lưới với bốn bàn thắng.

HLV Park Hang-seo và HLV Nishino ôm nhau trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Từ giải đấu giao hữu thắng Thái Lan, U-23 Việt Nam đi một mạch đến tận trận chung kết U-23 châu Á khiến tất cả người yêu bóng đá Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc lâng lâng khó tả. Cũng từ đây, bóng đá Việt Nam các cấp độ thăng hoa rực rỡ dưới tay thầy Park và giành hết chiến tích này đến chiến tích khác.

Phần nào đó, chính cú đúp “khởi đầu” của Công Phượng đã giúp bóng đá Việt Nam hiện tại không còn tâm lý sợ hãi bóng đá Thái Lan. Cú đúp đó cũng khiến HLV Jankovic và U-23 Thái Lan nuốt nghẹn vào lòng như câu nói của Supachok Sarachat, cầu thủ ghi bàn gỡ 1-2 cho Thái Lan sau trận đấu: “Tôi rất thất vọng với phong độ của tôi. Tôi có vài cơ hội nhưng đã bỏ lỡ. Nếu chúng tôi gặp lại U-23 Việt Nam lần sau, chúng tôi sẽ đánh bại họ”.

Kết quả U-23 Thái Lan tiếp tục thua U-23 Việt Nam ở vòng loại U-23 châu Á. Sau chiến thắng “hủy diệt” 4-0 trước Thái Lan ở vòng loại U-23 châu Á, thầy Park dõng dạc tuyên bố từ nay bóng đá Việt Nam không cần sợ Thái Lan nữa. 

Và thật vậy, hai trận đấu với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển sau đó, Việt Nam đều bất bại trước Thái Lan với một thắng (1-0 ở King’s Cup 2019) và một hòa (0-0 ở vòng loại World Cup 2022). Đáng nói hơn, cả hai trận đấu này đều diễn ra trên đất Thái Lan.

Trong những năm dẫn dắt Việt Nam, thầy Park cũng bất bại trước người Thái ở cấp độ U-23 và cả đội tuyển quốc gia.

Công Phượng trong trận hòa Thái Lan 0-0 ở "lượt đi" vòng loại World Cup 2022. Ảnh: NGỌC DUNG

Lần gặp thứ ba giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình vào đêm nay (19-11), hy vọng rằng Công Phượng sẽ một lần nữa tỏa sáng giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là đội bóng số một khu vực Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm