Hà Nội chìm trong biển nước

Giao thông tê liệt, nhiều người không thể đến công sở vì không thể đi bằng bất cứ phương tiện gì.

Trận mưa lịch sử kéo dài hàng chục giờ từ đêm 30 đến ngày 31-10 đã khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị nhấn chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước ngập sâu đến 1 m khiến nhiều cơ quan, công sở, nhà dân, trường học, cửa hàng bị ngập lụt, giao thông tê liệt, còn sinh hoạt của người dân thì bị rối loạn.

36 phố phường mênh mông nước

Trận mưa thế kỷ khiến hàng chục tuyến phố nước ngập mênh mông. Có những điểm nước ngập sâu đến 1 m khiến giao thông hoàn toàn tê liệt. Các tuyến Láng Hạ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Huỳnh Thúc Kháng nước ngập sâu, chỉ những ôtô lớn mới dám lội, còn xe máy và ôtô loại nhỏ thì bất lực “dậm chân tại chỗ”, tạo thành những dãy xe ken kín đặc trên đường phố. Trên phố Láng Hạ đoạn gần khách sạn Fortunna, do tắc nghẽn kéo dài suốt từ sáng nên hầu hết hành khách đi xe buýt, taxi sốt ruột đã xuống xe để chuyển sang đi bộ hoặc đi xe ôm. Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn gần Đài truyền hình Việt Nam, nước hồ Ngọc Khánh tràn ra đường, ngập hơn 50 cm, nếu không có hàng cây ven đường “định vị” thì khó mà nhận ra đâu là đường, đâu là hồ!

Do mưa lớn kéo dài nên nhiều công sở và khu dân cư thuộc các phường Trung Liệt, Quang Trung, khu tập thể Trường đại học Quốc gia, ký túc xá Mễ Trì (quận Thanh Xuân), Định Công, Thành Công ngập trong biển nước, có nơi đến ngang ngực. Ngay trước cổng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, nước ngập sâu đến 50-60 cm nhưng vẫn có hàng trăm em học sinh lội nước đến trường, quần áo ướt đẫm. Ông Nguyễn Văn Thắng, nhà ở khu tập thể Thành Công, cho biết hàng chục năm nay mới xuất hiện một trận mưa lớn và kéo dài đến như vậy. “Nếu đêm nay trời tiếp tục mưa thì ở khu vực này, nước sẽ ngập quá nửa nhà” - ông Thắng lo lắng.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Tương tự, tại khu tập thể Đại học Tổng hợp cũ, nước cũng đã tràn vào nhà dân. Chị Nguyệt, nhà ở khu vực đó, cho biết hôm nay chị không thể đi làm vì quanh khu vực nước ngập sâu khiến xe máy không đi được, gọi taxi thì các hãng cũng từ chối vì mọi tuyến đường đều ngập. Hầu hết mọi người ở khu vực này đều phải xin nghỉ làm với cùng lý do.

Nước mênh mông khắp các con phố khiến nhiều ôtô, xe máy cố vượt ngập lụt đã “dính đòn”, buộc phải thuê người đẩy qua với giá 40-50 ngàn đồng/xe. Tại đầu các tuyến phố, ôtô, xe máy dính ngập chết máy nằm la liệt, hỗn loạn khiến giao thông càng thêm ách tắc. Các thợ sửa xe nhân cơ hội này cũng “hốt bạc” với giá 10.000 đồng cho một lần lau bugi.

Trong khi đó, trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng dày đặc xe cứu hộ giao thông của nhà nước và tư nhân: Cứu hộ 116, cứu hộ giao thông Hà Nội, cứu hộ Giải Phóng, cứu hộ Mạnh Tường... Dù vậy, vẫn có hàng dài xe hơi xếp hàng muốn được cứu mà không được vì ngay chính bản thân xe cứu hộ cũng bị dính ngập, tắc đường, cần được cứu hộ!

Huy động toàn lực nhưng bất lực

Để giải quyết ùn tắc giao thông, trong sáng qua, hàng trăm CSGT và thanh tra giao thông Hà Nội đã có mặt trên các tuyến phố để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do lượng mưa ngày càng lớn, nước ngập ngày càng sâu nên các lực lượng chức năng gần như bất lực.

Ngoài ra, để chống ngập, ngay từ đêm 30-10, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên ra đường làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, số công nhân này chỉ có thể khơi thông dòng chảy, vớt rác để khỏi nghẽn cống. Đến cuối giờ chiều qua, công nhân thoát nước gần như đầu hàng trong cuộc chiến chống ngập khi trời tiếp tục đổ mưa lớn.

Ông Nguyễn Lương Ngọc - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết năng lực thoát nước của hệ thống cống của Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 1/4 so với lượng nước mưa đổ xuống nên đã gây ra ngập lụt lớn. “Nếu trời tạnh thì sau khoảng hai tiếng, hầu hết tuyến đường sẽ hết ngập” - ông Ngọc khẳng định.

Ngập lụt ở phường Thành Công. Ảnh: TV
Ngập lụt ở phường Thành Công. Ảnh: TV

Mỗi giờ hơn một triệu m3 nước đổ xuống

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 24 năm qua ở Hà Nội. Ông Nguyễn Lương Ngọc - Trưởng phòng Kỹ thuật công ty cho biết theo thống kê của cơ quan khí tượng thủy văn, lượng mưa trung bình trên toàn TP là 300 mm/ngày. Riêng ở khu vực Láng là 306,6 mm/ngày; khu Đồng Bông (Mỹ Đình) là 486 mm/ngày, Hà Đông là trên 450 mm/ngày. “Toàn TP mỗi giờ có hơn một triệu m3 nước từ trên trời đổ xuống nên ngập lụt là tất yếu”.

Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh

Chiều qua, ông Nguyễn Nam Sơn - Quyền Chánh Văn phòng Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết trong buổi sáng đã có 10 chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mà phải quay trở lại nơi xuất phát hoặc tìm sân bay khác hạ cánh để tránh mưa. Đến 3 giờ chiều qua, mưa ngớt nên các chuyến bay đã có thể hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài.

Ông Vũ Đình Rậu - Trưởng ga Hà Nội cho biết do đoạn ga Giáp Bát bị ngập nặng nên các đoàn tàu lắp đầu máy cũ, công suất kéo thấp không thể hoạt động được. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định dùng các đầu máy thế hệ mới để thay thế các đầu máy cũ kéo các đoàn tàu khách qua khu vực ngập lụt.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm