Sau ông Dũng, lãnh đạo Công ty Doosan lên phát biểu, chủ yếu là khuếch trương về thanh thế công ty mình… Sau đó chúc mừng các ngôi sao Việt Nam (!?) (thực chất thì làm gì mà các ngôi sao Việt Nam bởi chỉ là đội NaviBank Sài Gòn thôi).
Trận đấu bắt đầu và sau năm phút đội của Park đã thay người. Phút thứ tám chủ nhà ghi bàn từ pha phối hợp trung lộ trong khi suốt 10 phút đầu trận Park vẫn nhởn nhơ ở giữa sân và bốn lần chạm bóng.
Trận đấu của nhân vật chính Park Ji-sung với chiếc áo số 13 quen thuộc nhưng số 13 của NaviBank lại mới là nhân vật chính - tiền đạo Quang Hải. Hải giúp đội nhà dẫn 2-1 rồi nâng 3-1 trước khi hai đội mỗi đội ghi một bàn để kết thúc hiệp một với tỉ số 4-2.
Cuộc đuổi bắt cứ thế.
Phải đến phút 65 Park mới có bàn thắng từ quả 11 m vào lưới Thế Anh và 4-3 cũng là kết quả cuối cùng.
Đúng với cái tên Park và những người bạn bởi phía đội của Park còn đưa cả… ca sĩ Xiah Joon Su vào sân để các fan ca nhạc có dịp gào thét dù số lần chạm bóng của ca sĩ súng sính quần đùi áo số đếm được trên đầu ngón tay.
Xiah có đôi chân trắng trẻo, vòng hai to hơn vòng một và ba. Mỗi pha chạm bóng của giọng ca này là mỗi lần khán giả phát sốt. Trên khán đài luôn gọi tên anh át cả Park Ji-sung.
Vì trận đấu mang ý nghĩa từ thiện nên khán giả cũng thông cảm và cười trừ khi chuyên môn đã trở nên yếu tố rất rất nhỏ.
TẤN PHƯỚC