Những sai lầm chí mạng khiến MU thua đau Wolverhampton

Trận đấu muộn nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Wolverhampton đã kết thúc với chiến thắng lịch sử dành cho các cầu thủ khách, khi lần đầu tiên họ giành trọn 3 điểm ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

HLV Tuchel ngao ngán 'ngựa chứng' Lukaku
HLV Tuchel ngao ngán 'ngựa chứng' Lukaku
(PLO)- HLV của Chelsea, Thomas Tuchel đã làm sáng tỏ tình hình bấp bênh liên quan đến Romelu Lukaku, người vừa có những bình luận về ông và CLB cũ Inter Milan đã gây ra nhiều xôn xao trên mạng xã hội.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ thành Manchester dưới triều đại HLV Ralf Rangnick. MU dù có lợi thế sân nhà nhưng thi đấu vô cùng chệch choạc và liên tục phải nhận những tình huống hãm thành tới từ đội khách. Tuy nhiên, sự xuất sắc của De Gea đã nhiều lần cứu nguy cho Quỷ Đỏ.

Đáng nói, Ronaldo cũng đã 1 lần đưa được bóng vào lưới Bầy Sói nhưng không được tính do việt vị. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì trong một tình huống phản công, Joao Moutinho bên phía Wolves đã có một cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành của MU ở phút thứ 82. Bàn thắng muộn cũng ấn định luôn chiến thắng với tỉ số sít sao cho đội khách.

Joao Moutinho tung đòn kết liễu chủ sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Rất nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho trận thua này của thầy trò ông Ralf Rangnick, trong số đó, có 3 nguyên nhân được đông đảo cổ động viên đồng tình.

Đầu tiên phải kể đến quyết định trao tấm băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang không có được phong độ cao trong thời gian vừa qua. Mặt khác, CR7 cũng không quá được lòng các đối tác trên hàng công như Edinson Cavani hay Mason Greenwood.

Tính cách có phần hơi ích kỷ của Ronaldo khiến các đồng đội xung quanh anh dễ gặp phải áp lực mỗi khi không thực hiện đường chuyền như cầu thủ này mong muốn.Nhưng HLV Ralf Rangnick lại có suy nghĩ tích cực hơn, ông cho rằng chiếc băng đội trưởng sẽ là nguồn động lực để Ronaldo tỏa sáng. Tuy nhiên, sự lạc quan của ông thầy người Đức chưa được đền đáp xứng.

Nguyên nhân tiếp theo đến từ việc MU đã quá thụ động trong 45 phút đầu. Wolverhampton tạo ra bất ngờ lớn khi chơi tấn công ngay từ đầu. Chính điều này khiến cho những kế hoạch của HLV Rangnick không còn phù hợp.

Quỷ Đỏ pressing không mấy hiệu quả và gồng mình chống đỡ những đợt lên bóng nguy hiểm của đối phương. Hàng tiền vệ MU với Scott Mc Tominay và Matic gần như “tắt điện” hoàn toàn trước Joao Moutinho và Ruben Neves bên phía đội khách, khiến Man United luôn lâm vào thế bị động.

HLV Rangnick đã phải nhận thất bại đầu tiên với MU. Ảnh: CGI.

Sai lầm cuối cùng và cũng là lớn nhất của Rangnick ở trận đấu này đó là tin tưởng Aaron Wan-Bissaka. Từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford thay cho Michael Carrick, ông thầy người Đức có xu hướng ưu tiên sử dụng Diogo Dalot ở hành lang phải. Tuy nhiên, trong trận gặp Burnley ông đã tin dùng Aaron Wan-Bissaka.

Và đến trận gặp Wolves, hậu vệ số 29 tiếp tục được trao suất đá chính. Dù không mắc sai lầm trực tiếp trong bàn thua của MU nhưng sự hạn chế về khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ người Anh khiến MU gần như chỉ chơi bóng được ở biên trái.

Thua trận này, MU đã có khởi đầu năm 2022 đầy đáng quên và ngày càng xa top 4. Hiện tại, Quỷ đỏ chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 19 trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm