Ronaldo nổi giận vì Al Nassr, siêu sao 41 tuổi làm điều chưa từng thấy

(PLO)- Chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh ở vòng đấu gần nhất Saudi Pro League đang gây nhiều tranh cãi, khi Cristiano Ronaldo bất ngờ vắng mặt dù hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, quyết định không ra sân của siêu sao Ronaldo xuất phát từ sự thất vọng sâu sắc trước một kỳ chuyển nhượng gần như không có điểm nhấn của đội bóng.

Chân sút người Bồ Đào Nha đã chủ động rút lui khỏi danh sách thi đấu do HLV Jorge Jesus công bố, trong bối cảnh Al Nassr đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng không mang về bất kỳ bản hợp đồng đáng chú ý nào trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa ngày 2-2.

Điều này đi ngược lại kỳ vọng của CR7, người luôn muốn đội bóng được tăng cường lực lượng đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch quốc gia cũng như các danh hiệu lớn trong khu vực.

CR7 từ chối ra sân cho Al Narrs để phản đối chính sách của CLB. Ảnh: EPA.

Dù thiếu vắng Ronaldo, Al Nassr vẫn giành chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Saudi Pro League, qua đó rút ngắn khoảng cách với đại kình địch Al Hilal xuống chỉ còn 1 điểm. Tuy nhiên, bức tranh cạnh tranh càng trở nên nhạy cảm khi Al Hilal đã chiêu mộ thành công Karim Benzema, cựu đồng đội ăn ý của Ronaldo tại Real Madrid.

Việc đối thủ tăng cường một “sát thủ” đẳng cấp thế giới càng khiến sự im lặng của Al Nassr trở nên khó chấp nhận trong mắt CR7. Và theo ESPN, việc Ronaldo không thi đấu hoàn toàn không liên quan đến chấn thương, bệnh tật hay mâu thuẫn chuyên môn với HLV Jorge Jesus. Ngược lại, anh vẫn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện và cũng không hề có ý định rời CLB.

Thực tế, Al Nassr đã gia hạn hợp đồng thêm hai năm với Ronaldo vào tháng 6-2025, kèm theo mức đãi ngộ thuộc hàng cao nhất lịch sử bóng đá.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn miệt mài cống hiến ở tuổi 41. Ảnh: EPA.

Nguồn tin từ CBS Sports cho biết ban lãnh đạo Al Nassr và các quan chức cấp cao của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia, đơn vị sở hữu Al Nassr, Al Hilal cùng hai CLB khác, đều hiểu rõ sự bức xúc của Ronaldo. Với CR7, tham vọng cá nhân và khát khao danh hiệu vẫn rất mãnh liệt, bất chấp việc anh sẽ bước sang tuổi 41 trong tuần này.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2023, Ronaldo đã ghi tới 91 bàn thắng sau 95 trận tại giải quốc nội, một hiệu suất khiến bất kỳ hàng công nào cũng phải nể phục. Trên bình diện toàn cầu, anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá với 961 bàn thắng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Chính vì thế, sự vắng mặt đầy chủ ý của Ronaldo thay cho lời cảnh báo về tham vọng và giới hạn kiên nhẫn của một huyền thoại vẫn chưa muốn dừng lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới