Ten Hag bắt các cầu thủ Man United chạy gần 14 km

(PLO)- Sau thất bại bẽ bàng 0-4 trước đối thủ yếu hơn Brentford, nhà cầm quân Erik ten Hag của Manchester United thiết quân luật khi bắt các cầu thủ của mình rèn thể lực bằng cách chạy 13,8 km.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng cách 13,8 km không phải là một con số được chọn ngẫu nhiên. Rõ ràng, đây là sự khác biệt giữa cường độ chạy được ghi nhận bởi Brentford và Manchester United trong trận đấu của họ, với các thống kê ghi nhận Brentford đã chạy tổng cộng 109.4km, còn MU chỉ là 95.6km.

Man United đã bị Brentford hạ gục tại sân vận động American Express Community vào cuối tuần qua. Đội chủ nhà đã tạo ra màn trình diễn xuất sắc nhất của họ và thi đấu hoàn toàn áp đảo MU trong hiệp một. Họ kết liễu Quỷ đỏ chỉ trong 35 phút đầu tiên của trận đấu.

Những vấn đề ở hàng tiền vệ và hàng thủ ​​từ lâu đã bộc lộ ngày càng rõ dành cho MU. Đội đã để thủng lưới tới 4 bàn trong hiệp một, 3 trong số đó chính là lỗi trực tiếp của các cá nhân.

Bàn thắng cuối cùng của Bryan Mbuemo đến từ một tình huống phản công xuất sắc, mở toang hàng thủ Quỷ đỏ chỉ sau hai đường chuyền. HLV Ten Hag tỏ ra lo lắng trên băng ghế chỉ đạo của Man United, và không có phản hồi nào từ đội bóng sau khi nhận các bàn thua.

Tiền đạo Ronaldo và đồng đội bất lực khi để thua nặng nề đội chiếu dưới Brentford 0-4. Ảnh: CGI.

Tiền đạo Ronaldo và đồng đội bất lực khi để thua nặng nề đội chiếu dưới Brentford 0-4. Ảnh: CGI.

Ten Hag được cho là cũng thất vọng với việc các cầu thủ không có các hoạt động tích cực. Đội đã chạy tổng cộng chỉ 95,6km trong trận thua muối mặt không thể bào chữa.

Mọi sự lạc quan xung quanh kỷ nguyên Erik ten Hag ở sân Old Trafford nhanh chóng bị thổi bay chỉ sau hai trận đấu. Cristiano Ronaldo trông có vẻ chán nản và không chào hỏi những người hâm mộ, hoặc thậm chí là ông thầy của anh sau tiếng còi mãn cuộc.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha có vẻ không quan tâm đến sự thành bại của MU và người ta đặt câu hỏi liệu việc giữ một cầu thủ không muốn ở lại có phải là ý tưởng đúng đắn hay không.

HLV Ten Hag đã siết chặt kỷ luật ở MU sau hai trận thua đáng tiếc. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag đã siết chặt kỷ luật ở MU sau hai trận thua đáng tiếc. Ảnh: CGI.

Việc thiếu tiền đạo đã được thể hiện rõ và MU cũng không có khả năng tổ chức bất kỳ sự trở lại ngược dòng nào mặc dù bị thống trị trên khắp các khu vực của sân. Chính điều đó càng khiến người hâm mộ phải xem một trận đấu thật khủng khiếp. Hàng thủ MU đã chơi như mơ ngủ và có vẻ như họ luôn mơ màng mỗi khi Brentford lên bóng.

Trên hàng công, Manchester United chỉ phải chống lại một hàng thủ có tổng giá trị chỉ là 19 triệu bảng, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc di chuyển bóng lên phía trước khi có cơ hội. Sự thiếu kiên nhẫn, thiếu nhạy bén trong đường chuyền và sự thiếu hiểu biết tuyệt đối về trận đấu đã cho phép Brentford dễ dàng cản phá một vài nỗ lực mà MU đã tạo ra trong suốt trận đấu.

Điều chắc chắn bây giờ là đội tuyển trạch của MU bắt buộc phải hoạt động một cách tích cực và hiệu quả nhiều hơn để lấy về những cầu thủ giỏi như mong muốn của Ten Hag. Nếu điều đó không xảy ra, mùa giải sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. MU giờ phải tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm