Tranh cãi nảy lửa vụ trọng tài giật chỏ cầu thủ Liverpool

(PLO)- Trợ lý trọng tài Constantine Hatzidakis thừa nhận đã chuẩn bị cho mọi án phạt có thể giáng xuống từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), sau khi ông bị cáo buộc đã dùng khuỷu tay đánh vào mặt hậu vệ trái của Liverpool là Andy Robertson.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận hòa đầy kịch tính 2-2 giữa Liverpool và Arsenal đã xuất hiện màn đánh nguội gây mất uy tín do một sự việc xảy ra giữa trợ lý trọng tài Hatzidakis và Robertson trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Cầu thủ người Scotland chạy lại chất vấn người trợ lý trọng tài này và bằng một cách nào đó, khuỷu tay của ông đã hất thẳng vào mặt Robertson. Sau khi bị camera bắt lại hình ảnh không đẹp này, ông Hatzidakis đã lên tiếng lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn với trang Mail Online ngay trước nhà của ông.

"Cái gì xảy ra thì mọi người cũng đã thấy cả rồi. Hiện tại, không còn gì tôi có thể nói nữa. Tôi không thể lên tiếng biện minh chuyện đã xảy ra nhưng cậu ta cũng rất gian xảo. Tôi bị oan". Liên đoàn bóng đá Anh cũng đang tiến hành điều tra vụ việc này và Premier League đã xác nhận Hatzidakis sẽ không được bổ nhiệm cho bất kỳ trận đấu nào trong suốt thời gian này.

Robertson có thể gây ức chế cho trọng tài Hatzidakis khiến ông mất kiểm soát hành vi của mình. Ảnh: GETTY.
Robertson có thể gây ức chế cho trọng tài Hatzidakis khiến ông mất kiểm soát hành vi của mình. Ảnh: GETTY.

Một tuyên bố từ Premier League cho biết: "Ban quản lý trọng tài của giải đấu sẽ không bổ nhiệm Constantine Hatzidakis cho các trận đấu nào trong khi FA đang điều tra vụ việc liên quan đến va chạm ông và hậu vệ Liverpool là Andrew Robertson tại sân Anfield".

Vụ việc này đã gây ra nhiều tranh cãi hơn về việc cầu thủ và các vị vua áo đen thường có những va chạm trong các trận đấu bóng đá ở nước Anh. Tiền đạo của Fulham, Aleksandar Mitrovic, từng bị treo giò 8 trận sau khi đẩy trọng tài Chris Kavanagh trong trận thua ở tứ kết Cúp FA trước Manchester United. Ngôi sao Bruno Fernandes cũng bị chỉ trích vì một vụ việc tương tự khi Man United thua 0-7 trước Liverpool vào ngày 5-3.

Dưới một góc nhìn khác, Roy Keane, với vai trò là một chuyên gia phân tích trận đấu trên Sky Sports, đã đưa ra những lời chỉ trích hành động của Robertson đối với vị trọng tài này.

Cựu tiền vệ Man United chỉ trích cách ứng xử của Robertson dù không phải ai cũng đồng tình với ông. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền vệ Man United chỉ trích cách ứng xử của Robertson dù không phải ai cũng đồng tình với ông. Ảnh: GETTY.

Cựu cầu thủ người Ireland nổi tiếng với tính cách nóng nảy của mình đã nói khi được hỏi liệu ông có từng thấy một sự việc như thế trước đây: "Không, thực sự không. Nhưng Robertson, anh ta đã ứng xử đúng chưa mà đi trách móc người khác? Tôi không chắc, nhưng anh ta đang phàn nàn trọng tài rất nhiều. Robertson nên quan tâm nhiều hơn đến cách phòng ngự của mình hơn là phán xử công tác trọng tài".

Keane phê phán Robertson hành xử như một đứa trẻ con trong sự cố tại sân Anfield: "các bạn biết đấy, Robertson là cái gì đâu? Tôi đã xem anh ta nhiều lần, chỉ như một đứa trẻ con lớn tuổi, sau những điều anh ta làm. Tôi khuyên Robertson hãy tiếp tục và tập trung vào trận đấu, không nên tranh cãi với trọng tài như một đứa nhóc”.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Liverpool, Jason McAteer, không chấp nhận lời bình luận của Keane về Robertson. Ông đã phản ứng bằng cách cho rằng đó là sự đố kỵ từ cựu đội trưởng nổi tiếng nóng tính của Man United: "Tôi tán thành mọi người có ý kiến của riêng họ, nhưng có quan điểm làm tôi thấy khó chịu cực kỳ. Tôi thấy Keane nói quá mức trung thực và anh ta chỉ là đang ganh tỵ với thành công của Robertson”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm