Tự trói chân, Van Dijk sắp hết thời

(PLO)- Jamie Carragher đã chỉ trích hàng phòng ngự của Virgil van Dijk là thiếu cường độ sau khi Liverpool thua trận đầu tiên của mùa giải 2022-2023 trước Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Quỷ đỏ đã giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool và đối với nhà cầm quân mới Erik ten Hag, đây là chiến thắng đầu tiên của ông tại Old Trafford vào rạng sáng 23-8 vừa qua.

Trung vệ Van Dijk của Lữ Đoàn đỏ là người mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Liverpool. Anh đã đứng yên trên vạch vôi sáu mét và cho cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho có quá nhiều thời gian và không gian để ghi bàn.

Cựu hậu vệ mang tính biểu tượng của Liverpool, Carragher đã chỉ trích cường độ thi đấu của ngôi sao người Hà Lan: “Bàn thua đó là điều duy nhất tôi muốn hỏi Van Dijk với tư cách là một cầu thủ. Nếu bạn đang xem qua danh sách về điểm số của một trung vệ, anh ấy 10/10 cho hầu hết mọi thứ. Nhưng có một điều mà đôi khi tôi nghĩ là: anh ấy có thiếu một chút cường độ vào những thời điểm nhất định không được mất tập trung.

Carragher chỉ trích Van Dijk không nỗ lực can thiệp pha đi bóng và ghi bàn của Sancho. Ảnh: CGI.

Carragher chỉ trích Van Dijk không nỗ lực can thiệp pha đi bóng và ghi bàn của Sancho. Ảnh: CGI.

Tôi biết bạn chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trên mất tập trung và đó là một sức mạnh của một hậu vệ. Nếu một hậu vệ luôn mơ màng, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng bây giờ đang trong một trận đấu quan trọng, bạn bắt buộc phải lao vào và tranh chấp trái banh bằng mọi cách. Đối với bàn thắng của Sancho, Van Dijk không thể tự trói chân mình đứng yên như thế và đòi bắt bài mà anh ta phải lao vào bằng mọi giá để ngăn cản Sancho.

Trượt dài lên trên mặt cỏ, làm cho mình có lợi nhất có thể. Bạn không thể chỉ đứng đó! Van Dijk gần như làm cho mình bị động, và theo cách anh ấy đứng như thế. Đó là một trong những điều tôi nghĩ là anh ta chuẩn bị đã hết thời ở mùa giải này”.

Bàn thắng của Sancho đã giúp Man United vượt lên dẫn trước 1-0 trong khoảng thời gian đó, và tiền đạo đồng hương người Anh là Marcus Rashford đã nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ. Mohamed Salah đã rút ngắn tỉ số bằng một bàn thắng muộn nhưng đội chủ nhà đã tiếp tục thi đấu kiên cường và thành quả đã đến với đội bóng của Ten Hag.

Ten Hag có chiến thắng đầu tiên trong khi đồng nghiệp Klopp vẫn chưa có trận thắng nào sau ba lượt Premier League. Ảnh: CGI.

Ten Hag có chiến thắng đầu tiên trong khi đồng nghiệp Klopp vẫn chưa có trận thắng nào sau ba lượt Premier League. Ảnh: CGI.

Trước đó, trung vệ kỳ cựu của Liverpool, James Milner, đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với Van Dijk sau bàn thua của Sancho. Cựu ngôi sao của Borussia Dortmund, Sancho đã đánh lừa được Milner, và mặc kệ những nỗ lực bắt bài của Van Dijk, Sancho đã dứt điểm vào góc thấp khung thành đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 xứng đáng trước đối thủ cay đắng của họ.

Và Milner giận dữ chửi vào người đồng đội của mình, với khẩu hình của cầu thủ người Anh nói rằng: “Cậu phải lao lên và cản trở anh ta chứ không thể đứng như thế?”. Milner đã đứng trước hậu vệ Hà Lan, chọc ngón tay vào ngực Van Dijk một cách tức giận để nhấn mạnh quan điểm của anh ấy.

Nhà đương kim á quân Liverpool đang lâm vào một cuộc khủng hoảng ở giai đoạn đầu mùa bóng khi chưa biết thắng, sau hai trận hòa và một trận thua đối thủ không đội trời chung Man United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm