Tuấn Kiệt chính thức gia nhập cuộc chiến áo Xanh

Ở chặng đấu dài 141 km xuất phát từ TP Thanh Hóa đi TP Vinh (Nghệ An), kịch bản cũ một lần nữa tái diễn khi các tay đua tranh chấp các danh hiệu chung cuộc kìm kẹp nhau cuối đoàn, tạo cơ hội cho các tay đua “bé” bứt phá lên tuyến đầu tìm giải thưởng chặng.

Tay đua của đội Hà Nội, Quàng Văn Cường (14) rút thắng sprint 1.

Lê Nguyệt Minh bị kẹt lại ở chùm đông cuối đoàn, trong đó có cả áo Vàng Nguyễn Tấn Hoài.

Nếu như tại sprint 1 ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) pha nước rút gọi tên Quàng Văn Cường (Hà Nội) thì ở sprint 2 thuộc địa phận Diễn Châu (Nghệ An), chiến thắng đã thuộc về tay đua người Vĩnh Long Hồ Hoàng Sơn. Cả hai đều là những cua-rơ không thuộc diện tranh chấp các danh hiệu chung cuộc nên dễ dàng đào thoát khỏi tốp đông.

Sau nhiều chặng 'ẩn mình', âm thầm hỗ trợ cho đàn anh Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) tại mức đến, chặng 7 trở thành thời cơ chín mùi để Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) 'hiện hình', chính thức gia nhập cuộc chiến áo Xanh với Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) cũng như Tấn Hoài.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
 Diễn biến chặng 7 và chiến thắng của Trần Tuấn Kiệt. Clip: MQ 

Tại mức đến TP Vinh, tay đua chuyên về tốc độ được xem là truyền nhân của 'Vua nước rút' Đỗ Tuấn Anh – Trần Tuấn Kiệt xuất sắc đánh bại tại Nguyệt Minh, Tấn Hoài sau 3 giờ 15’19” (đạt tốc độ trung bình 43,314 km/ giờ).

15 điểm thưởng dành cho tay đua thắng chặng cũng giúp tay đua sinh năm 2000 chen chân vào tốp 3, trên bảng tổng sắp điểm thưởng giải áo Xanh, xếp sau Tấn Hoài (56 điểm) và Nguyệt Minh (53 điểm).

Trần Tuấn Kiệt (101) tung nước rút gia nhập tốp 3 nhóm các tay đua cạnh tranh giải thưởng áo Xanh. ẢNH: CMQ

Ở vị trí nhì chặng 7, dù Lê Nguyệt Minh san bằng tổng thời gian với Tấn Hoài nhưng chiếc áo Vàng vẫn thuộc quyền kiểm soát của tay đua người Đồng Tháp nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ (tổng hạng).

Bảng tổng sắp đồng đội không thay đổi khi êkíp TP.HCM New Group có chặng thứ hai liên tiếp tiếp giữ vững ngôi đầu, ít hơn 2 giây so với TP.HCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Vào sáng 14-4, tức sau một ngày nghỉ tự do tại TP Vinh (13-4), các tay đua sẽ bước vào thi đấu chặng đua được người hâm mộ xe đạp chờ đợi – Đồng đội tính giờ dài 40 km tại Cửa Lò (Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chelsea và giấc mơ UEFA Champions League

Chelsea và giấc mơ UEFA Champions League

(PLO)- Cuộc đua giành một suất tham dự UEFA Champions League mùa giải tới đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi Chelsea đối đầu với Everton tại sân nhà Stamford Bridge, trong bối cảnh Cole Palmer và Nicolas Jackson tịt ngòi triền miên.

Real Madrid gây hỗn loạn ở chung kết Cúp nhà Vua

Real Madrid gây hỗn loạn ở chung kết Cúp nhà Vua

(PLO)- Chuẩn bị cho trận chung kết Cúp nhà Vua vào rạng sáng 27-4 rơi vào hỗn loạn khi Real Madrid cáo buộc tổ trọng tài có “thái độ thù địch” và yêu cầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vào cuộc.

Những bước ngoặt lớn ở vòng 20 V-League

Những bước ngoặt lớn ở vòng 20 V-League

(PLO)- Kết quả hai trận đấu sớm vòng 20 V-League tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng khi các đội đá sau phải hết sức thận trọng để tránh thiệt thòi

Đội tuyển Malaysia e ngại sức mạnh của Việt Nam

Đội tuyển Malaysia e ngại sức mạnh của Việt Nam

(PLO)- Trong quá trình tái thiết và bổ sung lực lượng, HLV trưởng đội tuyển Malaysia – Peter Cklamovski – tỏ ra thận trọng và đầy tôn trọng khi nhắc đến đối thủ Việt Nam trước cuộc đối đầu sống còn ở vòng loại Asian Cup 2027.