Trong buổi họp báo Siêu cúp Mamalaysia giữa Johor Darul Tazim và Selangor, tuyển thủ Faisal Halim của Malaysia đã mặc định mùa bóng 2025/26 anh sẽ thất nghiệp.
Thực ra những cầu thủ nội địa Malaysia nhiều năm qua thất nghiệp với con số ngày một tăng cao và nay đến những tuyển thủ hạng A của Malaysia cũng bắt đầu bị xoáy vào guồng thất nghiệp.
Đội tuyển Malaysia rút khỏi CAFA Cup, lộ bộ mặt nghiệp dư của FAM
Tuyển thủ Faisal Halim là một cầu thủ chơi tấn công rất sắc nét, vừa khỏe vừa có kỹ thuật tinh tế, khéo léo. Tuy nhiên trước làn sóng nhập tịch ồ ạt, Faisal Halim cũng đang đứng trước nguy cơ mất việc mùa bóng sắp khai mạc.
Tuyển thủ Faisal Halim nói: “Tôi là cầu thủ bóng đá, bóng đá là nghề nuôi sống tôi và gia đình.Giờ tôi phải biết là gì?”. Điều đáng nói là bóng đá toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, làn sóng cầu thủ Nam Mỹ, châu Âu tràn sang và CLB nhập tịch với giá rẻ... thế là nhiều CLB chọn phương án tăng tính cạnh tranh, tăng tính chất lượng bằng phương pháp này.
Thực trạng không chỉ Faisal Halim, hàng loạt tuyển tuyển thủ hạng A khác của Malaysia như tiền vệ Rasid Safawi, tiền đạo Ahmad Arkhyah, Hakim, bây giờ là Faisal Halim đứng trước việc “dạt ra” để CLB thay vào những ngoại binh nhập tịch.
Rasid Safawi, một tuyển thủ Malaysia rất hay, nhưng mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Johor Dadul Tazim sau đó cho CLB khác mượn, phong độ xuống khủng khiếp vì một mùa ít ra sân...
Nhiều tuyển thủ Malaysia khác rơi vào cảnh tương tự. Nay đến Faisal Halim, một ngôi sao sáng của bóng đá Malaysia mất suất trong đội tuyển vì cầu thủ nhập tịch.
Mùa bóng mới, trong màu áo Selangor, tuyển thủ Faisal Halim đang đứng trước nguy cơ mất suất đá chính vì ngoại binh nhập tịch chất lượng hơn. Kết quả là anh phải tự mình tìm CLB khác.
Gần đây, hai HLV tên tuổi của bóng đá Malaysia là Rajagobal và Ong Kim Swee đã cảnh báo vấn đề này. Bóng đá Malaysia "gãy" trong việc đào tạo trẻ. Nguồn ngân quỹ của CLB bây giờ đổ vào việc nhập tịch cầu thủ, không có ngân sách lớn cho đào tạo trẻ dẫn đến những hệ lụy khủng khiếp của cả một nền bóng đá.
Hầu hết ai cũng biết hệ lụy rất xấu từ việc lơ là đào tạo trẻ, chỉ lo nhập tịch vì thành tích trước mắt dẫn đến nền bóng đá lụi tàn. Các nhà quản trị bóng đá, ngay cả lãnh đạo CLB cũng thấy điều này, nhưng họ lại cần thành tích để thu hút tài trợ, có tiền vận hành CLB.
Thật là "tiến thoái lưỡng nan”, thời kỳ nhập tịch ồ ạt, trong đó nguồn cầu thủ di sản (có mang dòng máu Malaysia) và cầu thủ ngoại hẳn hoi đang dồn cầu thủ nội Malaysia vào thế thất nghiệp.