V-League vòng 21 và những ‘cặp đấu anh em’ nghĩa tình

(PLO)-Không phải ngẫu nhiên người hâm mộ và giới chuyên môn quan tâm đặc biệt đến hai “cặp đấu anh em” Quảng Nam - Hà Nội và TP.HCM - LPBank HAGL, bởi những dích dắc dây mơ rễ má từ mối quan hệ thân tình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cặp đấu anh em
"Cặp đấu anh em” Quảng Nam - Hà Nội. Ảnh: VPF

Quảng Nam vốn là đội bóng từng được xem là sân sau của bầu Hiển khi ông quá thừa quân lại trong giai đoạn 'thuyền lên' với CLB Hà Nội trên đỉnh và ông bầu của họ muốn phát triển bóng đá ở nhiều địa phương gắn với các hoạt động kinh doanh. Việc Quảng Nam từng có hơn nửa đội hình từ Hà Nội sang giúp và từng bước phát triển rồi đăng quang vô địch V-League như một món quà dành cho những người Quảng Nam.

cap-dau-anh-em-5.jpg
Hai trận đấu sớm vòng 21 V-League chiều nay.

Đó là lý do những trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam kể cả khi họ đá thật, đá máu lửa không khoan nhượng cũng hay bị nghi kỵ là “diễn”, là “chị ngã em nâng” xuất phát từ mối quan hệ thân tình.

Với “cặp đấu anh em” TP.HCM và LPBank HAGL thì lại khác. Thời điểm bầu Đức chưa chia quyền lực với bầu Thụy, hay nói đúng hơn khi chưa gắn LPBank vào để cứu cánh, thì HAGL và TP.HCM chỉ là hai CLB gần gũi nhau nhưng chưa “là của nhau”. Nay thì mọi thứ lại trở nên gần gũi như hơi thở khi HAGL sống khoẻ cùng LPBank, còn TP.HCM có cả hệ thống trẻ đang được giao cho LPBank và tên tuổi sẽ là LPBank TP.HCM.

Từ sự thân thiết, gắn bó và gắn cả đầu tàu vào để vận hành, LPBank HAGL và TP.HCM đương nhiên được xem là hai đội cùng hướng và ít nhiều sẽ là nhìn nhau mà đá. Trong quá khứ, HLV Vũ Tiến Thành từng dẫn dắt TP.HCM, từng giúp đội bóng này trụ hạng vào thời điểm khó khăn nhất và nay thì ông Thành lại mang trọng trách, cùng LPBank HAGL trụ hạng từ lúc đội này còn lẹt đẹt ở đáy bảng.

cap-dau-anh-em-3.jpeg
Minh Vương đi bóng thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ TP.HCM.

Từ những mối quan hệ trên mà hai “cặp đấu anh em” Quảng Nam - Hà Nội và TP.HCM - LPBank HAGL vào chiều và tối 25-5 được xem là những trận đấu chung nhà, chung mục đích.

Dẫu biết các HLV của những cặp đấu trên đều thề sống thề chết họ đá vì màu cờ sắc áo chứ không vì mối quan hệ mà dư luận đồn đoán nhưng rõ ràng không có lửa thì làm sao có khói.

Thôi đành chờ hai trận chiều và tối nay (25-5) trên sân Hoà Xuân và Thống Nhất sẽ như thế nào giữa những người anh em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm