VIDEO: Rơi nước mắt cảnh bé gái gặp lại cha tại bệnh viện sau khi bị chia cắt do động đất

(PLO)- Video ghi lại xúc động ghi lại khoảnh khắc bé gái Ghada (4 tuổi) gặp lại cha mình - người thân sống sót duy nhất của em sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bé Ghada (4 tuổi) đã có cuộc hội ngộ đầy nước mắt với cha mình tại bệnh viện sau khi hai cha con bị chia cắt do trận động đất kinh hoàng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Video do tờ The Washington Post đăng tải ghi lại cảnh cô bé bật khóc nức nở khi được dẫn vào một căn phòng nơi cha em đang đợi em ở đó. Người cha cũng vỡ òa khi gặp lại con.

Bé Ghada (4 tuổi) gặp lại cha mình sau khi bị chia cắt do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Video: THE WASHINGTON POST

Gia đình 4 người của bé Ghada đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà. Cả mẹ và anh trai cô bé đều qua đời.

Chia sẻ với đài CNN ngày 18-2, sau khi hai cha con đã đoàn tụ, anh Ahmet Ayyan - cha của bé Ghada cho biết: “Tòa nhà đổ sụp khi tôi đang ôm con bé trong tay. Chúng tôi đã kẹt dưới đống đổ nát khoảng 4 ngày trước khi được cứu lên”.

Anh kể rằng trong thời gian bị kẹt, bé Ghada đã trấn an anh: “Ba ơi, đừng khóc, bình tĩnh đi ba. Sắp có người đến cứu chúng ta rồi”.

“Con bé đã giúp tôi sống tiếp. Nó là người hùng của tôi” - Anh nói về sự động viên không ngừng của con gái trong những ngày khủng khiếp.

Hai cha con anh Ayyan ngày 18-2. Ảnh: CNN

Hai cha con anh Ayyan ngày 18-2. Ảnh: CNN

Khi lực lượng cứu hộ đến, bé Ghada đã nói với cha mình: “Nhìn kìa ba, ở đó có ánh sáng” - anh Ayyan kể, nói rằng lúc đó anh không hiểu “ánh sáng” mà cô bé nói là gì, nhưng một lúc sau anh nghe thấy tiếng của nhân viên cứu hộ.

Đội cứu hộ đã cứu bé Ghada ra ngoài trước và đưa em đến một trung tâm dịch vụ cộng đồng. Nửa giờ sau, anh Ayyan được đưa ra ngoài và chuyển đến một bệnh viện. Hai cha con mất liên lạc từ lúc đó.

Khi CNN hỏi anh Ayyan rằng anh có lo lắng sẽ không thể gặp lại con gái không, anh nói: “Không, không bao giờ” và cho biết anh luôn tin chắc rằng mình sẽ gặp lại con.

Họ hàng đã tìm thấy bé Ghada ở trung tâm dịch vụ cộng đồng và giúp 2 cha con đoàn tụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm