Vợ thuê anh trai đánh chết chồng để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ

(PLO)- Cô Lillie Mae Eubank thuê anh trai giết chồng mình hòng nhận được số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 500.000 USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11-2014, quân nhân John Eubank được tìm thấy trong tình trạng bị đánh đập, bất tỉnh, khó thở trong khu rừng gần hồ Holbrook trong khuôn viên căn cứ quân đội Fort Stewart ở Hinesville, bang Georgia (Mỹ). Dù đã được các đồng đội cố gắng cứu chữa nhưng anh không qua khỏi.

Theo trang tin Oxygen, các nghi ngờ sau đó đổ dồn vào cô Lillie Mae Eubank – vợ anh John Eubank.

Vợ thuê anh trai đánh chết chồng để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ
Anh John Eubank. Ảnh: OXYGEN

Tại sao cô Lillie Mae Eubank là nghi phạm chính trong cái chết của chồng?

Cô Lillie Mae hơn anh John 10 tuổi. Hai người biết nhau qua một trang web hẹn hò trực tuyến khi anh John đang làm nhiệm vụ ở Iraq. Anh John quay về Mỹ vào mùa đông năm 2008 và họ nhanh chóng kết hôn. Trước đó, cô Lillie Mae đã kết hôn và có con.

Trao đổi với các nhân chứng sau phát hiện xác anh John Eubank, các thành viên cơ quan cảnh sát phát hiện một manh mối lớn. Đó là tình tiết có một chiếc xe bán tải màu trắng hoặc xám đã được nhìn thấy trong khu vực hiện trường. Một người đàn ông đã leo lên chiếc xe tải đó và chiếc xe lao đi.

Khi nói chuyện với vợ của anh John, cảnh sát ngay lập tức để ý cách cô này phản ứng với thông tin chồng mình qua đời.

“Câu trả lời của cô Lillie Eubank rất khó hiểu và rất đáng ngờ. Cô ấy chưa bao giờ hỏi chuyện gì đã xảy ra, trong khi không ai thông báo cho cô ấy về nguyên nhân hay cách thức dẫn đến cái chết của chồng cô” – công tố viên Jennifer Solari cho biết.

Khai với các nhà điều tra, cô Lillie Mae cho biết cô nhìn thấy anh John lần cuối khoảng nửa giờ trước khi anh được phát hiện bị đánh đập. Cô cho biết khi đó, cô và con gái – Angel Wells – cho anh xuống xe đi vào rừng để anh đi quan sát động vật. Tuy nhiên, cô không khai chi tiết anh Carl Swain – người anh cùng cha khác mẹ của cô – có đến thăm gia đình cô vào thời điểm đó.

Chiếc xe cô Lillie Mae lái là chiếc bán tải màu bạc.

Khi bị thẩm vấn thêm, cô khai rằng đã mua cho anh Swain vé đi du lịch tới bang Georgia dưới tên giả.

“Lời giải thích mà cô Lillie đưa ra là anh Swain có một số tiền án phạm tội khiến anh ta không thể đi ra ngoài tiểu bang anh ta sống” – ông Nicole Dolan, cựu đặc vụ Cơ quan Điều tra Tội phạm của Quân đội Mỹ, cho biết.

Sau đó, cô Lillie Mae thay đổi lời khai. Cô nói đã thả cả chồng và anh trai mình xuống xe, tại địa điểm gần bờ hồ. Họ có mang theo cây gậy bóng chày làm vũ khí đề phòng trường hợp họ gặp phải lợn rừng. Sau khi lái xe đi làm việc riêng, cô cho biết cô và con gái quay lại đón chồng và anh trai.

“Khi cô Lillie Mae và con gái lái xe di chuyển xung quanh, họ nhìn thấy anh Carl đang đứng trong hàng cây với cây gậy bóng chày, đánh liên tục vào thứ gì đó. Ngay sau đó, anh Carl bước ra khỏi hàng cây và lên xe cùng họ. Anh ta đang bực tức, trên người có máu và cây gậy bóng chày cũng dính máu” – ông Dolan nói.

Cô Lillie khai anh trai cô đã đánh một con lợn rừng tấn công họ, trong khi anh John đã bỏ chạy. Sau khi cảnh sát cung cấp thông tin về việc chỗ anh John bị đánh cũng là chỗ anh Carl đánh con lợn rừng, cô Lillie Mae thừa nhận cô đã nhìn thấy anh Carl Swain đánh anh John Eubank.

lillie-mae-eubank-snapped-3324.jpg
Cô Lillie Mae Eubank. Ảnh: OXYGEN

“Cô Lillie cho biết khi cô ấy nhìn thấy anh Carl từ trong rừng đi đến với một cây gậy gãy trên tay và trên người đầy máu, cô ấy lo sợ cho tính mạng của mình và con gái Angel” – đặc vụ Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ Deanna Williams cho biết.

Angel Wells cũng xác nhận lời khai của cô Lillie Mae.

“Cháu thấy cậu Carl vung cây gậy xuống đất. Sau đó cậu dừng lại và đi ra khỏi rừng. Cậu lên xe. Trên mặt cậu có vết máu. Cháu không biết tại sao cậu lại làm như vậy” – Angel Wells nói.

Theo Oxygen, anh Carl Swain có nhiều tiền án, bao gồm hành hung. Anh ta bị theo dõi tại nhà riêng ở bang Alabama và bị bắt vào ngày 6-12-2024. Anh Carl bị buộc tội giết người cấp độ một.

Tình tiết bất ngờ

Tuy nhiên, vụ án chưa kết thúc. Đồng đội của anh John Eubank nghi ngờ cô Lillie Mae có liên quan vụ án.

Anh Tymesia Durant – bạn của anh John – cho hay: “Cô Lillie đã quản lý tài chính của John khi họ quen nhau và anh ấy không bao giờ thực sự biết có bao nhiêu tiền trong tài khoản hoặc chuyện gì đang xảy ra”.

Bạn bè của anh John cũng biết anh đang có ý định ly dị vợ.

Các nhà điều tra cũng phát hiện vào tháng 4-2013, cô Lillie Mae Eubank cũng tâm sự với con gái rằng anh John muốn ly hôn.

Theo công tố viên Solari, đó cũng là thời điểm cô Lillie Mae nảy sinh ý định giết chồng. Lịch sử tìm kiếm trên Internet của cô từ thời điểm đó có các cụm từ “làm thế nào để dìm ai đó vào bồn tắm”, “các chất độc sẽ không được xác định khi khám nghiệm tử thi”.

Trong thời gian chờ đưa ra xét xử, anh Carl Swain thú nhận với các bạn tù của mình rằng đã đánh chết anh John Eubank vì tiền.

“Anh Carl đã tâm sự với họ rằng anh ta làm điều này theo lệnh của em gái mình – cô Lillie Eubank, vì cô ấy sẽ nhận được 500.000 USD sau khi chồng cô chết” - theo bà Solari. Anh Carl cũng được cô Lillie Mae hứa trả cho 160.000 USD nếu cô nhận được tiền bảo hiểm.

Trên thực tế, cô Lillie là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của anh John.

Sau đó, cô Lillie Mae Eubank bị buộc tội giết người, âm mưu giết người và thuê giết người. Cuối cùng, cô bị kết tội âm mưu giết người và bị kết án tù chung thân và sẽ không được ân xá. Anh Carl Swain cũng nhận mức án tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm