Xong phần đỉnh, còn 90 phút xem ai dưới đáy

(PLO)-  Các cầu thủ Sài Gòn FC đổ sụp xuống sân Thiên Trường nức nở, trong khi chủ nhà Nam Định mừng hơn cả nhà vô địch Hà Nội vì đã trụ hạng thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng đấu áp chót V-League chiều 13-11 đã sớm xác định các danh hiệu cho nhà vô địch, huy chương bạc và đồng, trong khi suất rớt hạng chỉ còn chờ 90 phút ở lượt cuối mà Hà Tĩnh có 3 điểm trước Thanh Hóa thì Sài Gòn FC có thắng trận chót trước B. Bình Dương cũng vô nghĩa.

Hà Nội lần thứ sáu đăng quang

Đội bóng của bầu Hiển nối dài kỷ lục của mình ở lần thứ sáu lên ngôi vô địch V-League trong 11 năm qua, chưa kể ba lần á quân và hai lần hạng ba. Thầy trò HLV Chun Jae-ho thực tế chỉ chờ giải gần hạ màn và chọn cả ngày đăng quang vì sức mạnh vượt trội của mình so với phần còn lại của V-League. Tính từ đầu mùa, Hà Nội chỉ thua ba trận và chiến thắng Hà Tĩnh 2-0 chiều 13-11 giúp họ sớm vô địch so với đội xếp nhì Hải Phòng (đã đá đủ 24 trận và nghỉ lượt cuối) khi hơn 2 điểm mà vẫn còn một trận cuối với HA Gia Lai.

Hà Nội vô địch V-League lần thứ sáu
Hà Nội vô địch lần thứ sáu sớm một vòng đấu sau chiến thắng trước Hà Tĩnh 2-0. Ảnh: PHƯƠNG DUNG

Lucas Vinicius và Văn Kiên lập công giúp Hà Nội ở trận đấu cuối trên sân nhà như một món quà tri ân giàu ý nghĩa cho giới cổ động viên trung thành. Trong khi đó, Hà Tĩnh dù thua trận và chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 2 điểm nên buộc phải tính toán trong 90 phút ở lượt đấu cuối trước Thanh Hóa.

Vì đối đầu Hà Tĩnh thua Sài Gòn FC nên họ bị đặt vào thế phải có 3 điểm trước Thanh Hóa ở lượt cuối trên sân nhà thì mới chắc suất trụ hạng mà không lo Sài Gòn FC lấy 3 điểm trước B. Bình Dương. Nếu chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa mà Sài Gòn FC làm được việc tìm đủ 3 điểm trước B. Bình Dương thì đội rơi xuống đáy bảng và xuống hạng sẽ là Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc không thể tự quyết số phận của mình sẽ là thiệt thòi vô cùng lớn cho Sài Gòn FC. Điều mà giới chuyên môn tính toán theo kiểu cờ thế đã cho rằng Sài Gòn FC chỉ có 10% khả năng trụ hạng so với 90% của Hà Tĩnh. Cũng cần biết là Thanh Hóa những lượt cuối đã đá kiểu buông bỏ như đá kèo nên việc sắp tới có thua trước Hà Tĩnh cũng rất bình thường.

Về nhì V-League mùa này là Hải Phòng sau trận cuối cùng của mình đại thắng đội khách SL Nghệ An 4-1. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khóa sổ cuộc chơi với 48 điểm, hơn đội hạng ba Bình Định 4 điểm nên chắc chắn giành huy chương bạc, bất chấp đối thủ này còn một trận đấu nữa.

Tương tự, tân binh Bình Định đã giành huy chương đồng với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng rệu rã sau cuộc chạy trốn trụ hạng vừa xong.

Lời ru buồn cho Sài Gòn FC trên sân Thiên Trường

Hai ngoại binh của Sài Gòn FC không theo đội ra làm khách Nam Định khi biết ông chủ đã không còn đoái hoài và thậm chí là khả năng bị “xù” lương, thưởng rất cao. Những ngoại binh này quyết định không theo đội chỉ vài ngày sau khi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức nhảy khỏi con tàu đắm. Những lời hô hào của đội trưởng Cao Văn Triền quyết tâm đá bóng vì lòng trung thành cũng không đủ vực dậy tinh thần của đồng đội sa sút thê thảm. Thậm chí có cầu thủ Sài Gòn FC ngay ở trận đấu sinh tử của đội nhà đã khoác áo đội bóng “phủi” thì đủ hiểu những người còn lại không biết đá cho ai và đá vì cái gì!

Các học trò của HLV trẻ Phùng Thanh Phương đã gắng gượng rất nhiều nhưng ở sân Thiên Trường nóng như chảo lửa cùng mưu cầu trụ hạng của Nam Định, họ thua nặng nề 0-3 ngay trong hiệp 1.

Hiện chỉ có 21 điểm và còn một trận cuối tiếp B. Bình Dương, giả sử Sài Gòn FC có giành chiến thắng mà Hà Tĩnh qua mặt Thanh Hóa thì cũng vô nghĩa. Nhưng cái chính là thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sau mùa giải này sẽ không biết thân phận mình ra sao và những khoản lương, thưởng, tiền lót tay có bị “xù” hay không.

Chuyên nghiệp nửa vời

Ngót nghét hơn 20 năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng V-League vẫn chưa mang lại nhiều sự cống hiến đúng nghĩa cho giới hâm mộ. Viettel đã trở thành đương kim vô địch từ chiều 13-11 sau trận hòa chủ nhà TP.HCM không bàn thắng. Đáng nói là một ngày trước trận làm khách ở sân Thống Nhất, đội bóng giàu tiềm lực đã hết hạn hợp đồng với hai át chủ bài là đội trưởng thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ tấn công Khắc Ngọc.

Hai cầu thủ gốc SL Nghệ An này vì thế không theo đội Viettel gặp gỡ CLB TP.HCM. Hành động của cả hai bên cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của CLB và cũng nói thay cho việc buông bỏ, dù trên lý thuyết Viettel vẫn còn cửa tranh chấp huy chương đồng.

Trong khi đó, nhiều đội bóng không chỉ ở những vòng đấu cuối mới có biểu hiện “đi làm kinh tế” mà ngay từ khi biết mình chắc chắn trụ hạng đã chơi bất cần khán giả. Người hâm mộ SL Nghệ An sớm quay lưng với đội bóng con cưng luôn giả lả chơi hết mình và cống hiến. Tương tự, Thanh Hóa sớm chia tay thầy ngoại khi đã trụ hạng với những trận cầu tình thương mến thương cho các đội bóng cần điểm.

Ngay cả HA Gia Lai vốn ưa chuộng lối đá hay, đá đẹp và tinh thần fair play cũng mai một đi phong cách của mình.

V-League vòng đấu áp chót đã gần như khép lại một mùa giải đầy biến động và chủ yếu gay cấn ở cuộc đua trụ hạng với một số ông chủ làm bóng đá hời hợt theo kiểu “đem con bỏ chợ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm