Bình Phước: Giả danh bác sĩ của Liên Hợp Quốc để lừa tiền

(PLO)- Người phụ nữ đang chuẩn bị rút hết tiền tiết kiệm để chuyển cho kẻ lừa đảo thì được người thân phát hiện và ngăn cản kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước vừa tiếp nhận đơn trình báo bị lừa đảo của bà M (64 tuổi, HKTT huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Bình Phước: Giả danh bác sĩ của Liên Hợp Quốc để lừa tiền
Bà M trình báo với cơ quan công an về sự việc mình bị lừa đảo. Ảnh: CABP

Theo đơn trình báo, bà M có kết bạn facebook với một người bạn có tên tài khoản là Mario Cheng. Bà M và người bạn này thường xuyên nói chuyện tâm sự. Sau khoảng vài tháng, khi tình cảm giữa hai người đã thân thiết, người bạn nhận bà M là chị gái.

Qua nói chuyện, người này nói làm bác sĩ cho Liên Hợp Quốc tại Somalia.

Cuối tháng 10, người bạn nói muốn nghỉ phép về thăm con gái. Nhưng người này nói rằng muốn được về thì phải có chị gái người Việt Nam bảo lãnh.

Để bà M tin tưởng, người bạn này đã chuẩn bị sẵn nhiều giấy tờ, rồi giả luôn người của Liên Hợp Quốc để trao đổi với bà M.

Bà M được thông báo là để người bạn có thể nghỉ phép thì phải đóng phí và có ba gói để đóng phí: nghỉ phép 90 ngày thì mất phí 650 triệu đồng, 60 ngày thì mất phí 540 triệu đồng, 30 ngày thì mất phí 150 triệu đồng.

Sau đó, người bạn nói mượn của bà M 110 triệu đồng để đóng phí. Đến khi về nước sẽ hoàn trả đầy đủ.

Vì thương người, bà M đã chuyển cho người bạn mượn 10 triệu đồng. Sau đó, người bạn liên tục hối thúc chuyển 100 triệu đồng còn lại để kịp về nước.

Ngày 1-11, khi bà M đến ngân hàng rút 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để gửi cho người bạn thì gia đình phát hiện và ngăn cản. Đồng thời, báo cơ quan công an về sự việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm