Đoàn VĐV Ukraine tại Bắc Kinh cầu nguyện cho hòa bình

Ngày thi đấu thứ bảy Paralympic mùa đông Bắc Kinh là một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày đoàn Ukraine đã gửi thông điệp “Hòa bình cho tất cả”.

Đoàn VĐV khuyết tật của Ukraine dự đại hội với 30 thành viên.

Đoàn VĐV khuyết tật của Ukraine dự đại hội với 30 thành viên, đến nay đã có đầy đủ huy chương vàng, bạc, đồng và cũng có cả bi kịch.

Nữ VĐV Annastasia Laletina (19 tuổi) dự tranh ba môn phối hợp (trượt băng, bắn súng mục tiêu cố định và mục tiêu di động) đã bỏ lỡ cuộc tranh tài vì trước khi dự thi, cô đã hay tin cha mình, một quân nhân Ukraine đang xung trận và bị phía Nga bắt giữ. Cô gái khuyết tật 19 tuổi ấy đã rất sốc, chỉ biết ôm mặt khóc và bỏ cuộc tranh tài.

Một nữ VĐV khác là Liudmila Liashenko sau khi đoạt HCB và HCĐ nội dung ba môn phối hợp đã xin phép lãnh đạo đoàn cho bỏ nội dung băng đồng tiếp theo và rời Bắc Kinh về nước sớm. Sau đó cô xin phép lãnh đạo đoàn cho về Kharkov, Ukraine vì nhà cô đã bị bom đạn tàn phá, còn người thân thì chưa có tin tức gì.

Trước tình hình đấy, các VĐV khuyết tật Ukraine đã gửi thông điệp “Hòa bình cho tất cả” đến toàn thế giới với mong muốn đất nước mình không còn phải hứng chịu bom đạn nữa.Tại Paralympic mùa đông Bắc Kinh, đoàn Ukraine đã góp mặt cùng 46 đoàn của các quốc gia, vùng, lãnh thổ và tham dự đại hội với 30 VĐV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm