Ten Hag trút giận sau thẻ đỏ của Casemiro

(PLO)- Manchester United đã có chiến thắng thứ 13 liên tiếp trên sân nhà khi đánh bại Crystal Palace 2-1 nhưng tình huống Casemiro bị thẻ đỏ khiến ông Erik ten Hag giận dữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV của Man United bực bội chỉ trích cách trọng tài và VAR đối xử với Manchester United sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Crystal Palace.

Ông Erik ten Hag tức giận với quyết định rút thẻ đỏ cho Casemiro nhưng vẫn thừa nhận ngôi sao của Manchester United “đã đi quá giới hạn” sau khi túm cổ Will Hughes.

Quả phạt đền do Bruno Fernandes thành công giúp Quỷ đỏ dẫn trước 1-0 chỉ sau bảy phút, và Marcus Rashford ghi bàn thứ hai sau một giờ. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ với bàn thắng thứ 11 của Rashford sau 13 trận nhưng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Casemiro, một quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR khiến Ten Hag nổi giận.

Cầu thủ chạy cánh của Palace, Jeffrey Schlupp, người đã châm ngòi cho vụ xô xát hàng loạt dẫn đến việc Casemiro bị đuổi, đã ghi bàn thắng an ủi cho đội nhà.

Nhờ những nỗ lực của hàng phòng ngự kiên quyết của Quỷ đỏ, được dẫn dắt bởi Lisandro Martinez quái dị, Man United đã trụ vững và giành được 13 trận thắng trên sân nhà để trở lại mạch chiến thắng tại Premier League.

HLV Ten Hag chỉ trích trọng tài nặng tay với Casemiro trong khi VAR không can thiệp những lần cầu thủ Man United bị chơi xấu. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag chỉ trích trọng tài nặng tay với Casemiro trong khi VAR không can thiệp những lần cầu thủ Man United bị chơi xấu. Ảnh: GETTY.

Nhưng HLV Ten Hag không hoàn toàn hài lòng, khi ông nhắc lại các sự kiện từ trận đấu hồi tháng trước và tại FA Cup gặp Reading với pha phạm lỗi thô bạo khiến Christian Eriksen bị chấn thương phải nghỉ ba tháng.

"Casemiro đã vượt quá giới hạn, các bạn đã thấy điều đó" – Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận sau trận đấu - "Tuy nhiên, tôi không hài lòng với công tác trọng tài thiếu nhất quán, không chỉ trận đấu này mà còn ở các trận khác. Martinez và Eriksen bị thúc cùi chỏ vào tuần trước. Có rất nhiều cầu thủ đã chơi bóng bạo lực, bao gồm cả một số cầu thủ Crystal Palace, nhưng VAR không can thiệp vào hành vi xấu của họ”.

Ten Hag nói không phải vô lý khi xuất hiện cảnh quay Jordan Ayew đánh vào mặt Fred và xứng đáng phải nhận thẻ đỏ như Casemiro nhưng trọng tài bỏ qua.

Khi được hỏi liệu Ayew có thể bị đuổi khỏi sân hay không, Ten Hag trả lời: “Chắc chắn rồi. Hành động của cậu ấy còn tệ hơn cả Casemiro. Nên nhớ Casemiro đang bảo vệ cầu thủ của chúng tôi và cũng bảo vệ cầu thủ muốn tấn công (Hughes). Anh đang giữ cậu ta lại. Casemiro không muốn làm tổn thương các cầu thủ hai đội”.

Casemiro bóp cổ Will Hughes trong vụ xô xát tập thể. Ảnh: GETTY.

Casemiro bóp cổ Will Hughes trong vụ xô xát tập thể. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, HLV của Quỷ đỏ rất vui mừng với khả năng của các học trò để giành trọn ba điểm. Ông nói thêm: "Đây là một đội tốt. Chúng tôi chơi gắn bó với nhau và vì nhau. Điều đó thể hiện trong kết quả. Bàn thắng của Rashford là kết quả của một pha dàn xếp đồng đội hoàn hảo”.

Nhà cầm quân của Palace, Patrick Vieira cho biết ông không nhìn thấy sự cố thẻ đỏ, nhưng không hài lòng khi trọng tài dừng trận đấu vì chấn thương của Bruno Fernandes khi đội khách đang tấn công và dồn ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Khi được hỏi liệu ông có buồn không, Vieira nói: “Có, nhưng tôi không muốn nói về điều đó. Những gì tôi nói với các bạn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Trọng tài phải trả lời câu hỏi chứ không phải tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm