Theo tờ L'Equipe của Pháp, "báo đen" Eto'o đã nói với đồng đội của mình trong phòng thay đồ sau chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Lybia rằng, anh sẽ khép lại 16 năm gắn bó cùng "Sư tử" Cameroon bất kể đội bóng đang có cơ hội đoạt 1 suất đến Brazil mùa hè năm sau khi đoạt vé play-off .
Cựu chân sút Barca được cho là đưa ra lời tuyên bố sau 1 tuần căng thẳng ở trại huấn luyện ĐTQG, mà cụ thể hơn là yêu cầu của Eto'o đưa ra không được HLV Finke đáp ứng.
Eto'o dọa bỏ ĐTQG
Trước trận đấu với Lybia, Eto'o đề nghị nhà cầm quân người Đức phải đưa 2 đồng đội của anh là thủ môn Carlos Kameni và tiền đạo Achille Webo vào đội hình xuất phát. Tất nhiên, ông Finke không chấp nhận yêu sách này.
Với Eto'o, người 4 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi, ban đầu đề nghị anh không đủ phong đội để chơi do chấn thương háng nhưng sau đó vẫn tham gia vào trận đấu và đeo băng thủ quân trước khi được thay ra trong hiệp 2.
Hồi tháng 9 năm ngoái, chân sút 32 tuổi cũng đã từng dọa sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng sau đó thì thay đổi ý định.
Eto'o gia nhập đội bóng của Mou hồi cuối tháng 8 vừa qua sau khi đội bóng Anzhi của Nga không còn đủ tiền để trả lương cao ngất cho anh. Tiền đạo này ghi được 56 bàn thắng trong 114 lần khoác áo tuyển Cameroon, từng có mặt trong 3 kỳ World Cup (1998, 2002 và 2010).
Theo L.H (VNN)