Trong lúc cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn nghẹt thở, phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha lập tức thổi bùng sức nóng trước đại chiến của Man City và Arsenal diễn ra vào đêm 19-4.
MU phẫn nộ vì trọng tài Premier League thiếu nhất quán
Arsenal hiện có 70 điểm và đang tạo ra khoảng cách 6 điểm với Man City. Dù đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, màn đối đầu trực tiếp này vẫn mang ý nghĩa cực lớn với cục diện cuộc đua.
Nếu Man City giành trọn 3 điểm, khoảng cách gần như bị xóa nhòa và áp lực sẽ dồn ngược lại phía Pháo thủ. Ngược lại, một chiến thắng tại Etihad sẽ giúp đội bóng thành London bứt lên mạnh mẽ, mở ra cơ hội cực lớn để chạm tay vào chức vô địch.
Xét trên lý thuyết, một kết quả hòa cũng không phải thảm họa với Arsenal. Họ vẫn duy trì lợi thế đáng kể, trong khi Man City dù thắng trận đấu bù cũng chỉ có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm. Thế nhưng HLV Arteta không muốn đội bóng của mình bước vào trận cầu lớn nhất mùa giải với tư tưởng cầu toàn.
Nhà cầm quân 43 tuổi khẳng định Arsenal xứng đáng đứng ở vị trí hiện tại và phải hành xử như một ứng viên vô địch thực thụ. Với ông, đây không phải thời điểm để tính toán quá nhiều, mà chính là lúc đội bóng phải chứng minh bản lĩnh trước tập thể mạnh nhất nước Anh trong nhiều năm qua.
HLV Arteta cũng dành sự tôn trọng lớn cho đàn anh Pep Guardiola và Man City, nhưng sự tôn trọng ấy không đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ chọn cách lùi bước.
Arteta nhắn nhủ các học trò Arsenal đến Etihad để để tung đòn quyết định vào tham vọng bám đuổi của Man City.