Để tuyển nữ Việt Nam không mang theo ‘rổ đựng bóng’ ở World Cup

(PLO)- Năm ngoái, thầy trò Mai Đức Chung đã thua đậm tuyển nữ Pháp hạng 5 thế giới với cách biệt 0-7 nhưng mới đây, các cô gái Việt Nam chỉ thua đội hạng nhì FIFA là tuyển nữ Đức 1-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ môn Kim Thanh từng phải 7 lần vào lưới nhặt bóng trên sân Stade de la Source hồi tháng 7 năm ngoái trong khi các đồng đội ở tuyến trên suốt 90 phút chỉ có một cú sút về phía cầu môn tuyển Pháp. Gần một năm sau, các nữ tuyển thủ Việt Nam thua nhẹ đội đương kim á quân châu Âu là những cô gái Đức 1-2.

Dĩ nhiên, tuyển nữ Đức chưa có đội hình mạnh nhất do vắng đội trưởng Alex Popp và năm cầu thủ Bayern Munich, chỉ còn hai cầu thủ năm ngoái thua tuyển nữ Anh 1-2 trong trận chung kết Euro. Thế nhưng, không thể phủ nhận sự tiến bộ của các học trò HLV Mai Đức Chung dù phải chơi phòng ngự phản công vẫn có nhiều pha bắn phá cầu môn đối phương và nếu may mắn, Dương Thị Vân, Tuyết Dung có thể ghi bàn.

Paulina Krumbiegel ghi bàn cho chủ nhà Đức ở phút thứ 3 trước khi Janina Minge nhân đôi cách biệt vào phút 80. Phút bù giờ cuối cùng, Thanh Nhã tăng tốc từ sân nhà xuống đối diện thủ môn và tung cú dứt điểm chân trái thật đẹp hạ gục người gác đền Merle Frohms.

HLV thủ môn Kim Hồng ghi lại kỷ niệm ngọt ngào với các học trò sau trận thua nhẹ tuyển nữ Đức 1-2 ngay trên sân khách. Ảnh: AN.

HLV thủ môn Kim Hồng ghi lại kỷ niệm ngọt ngào với các học trò sau trận thua nhẹ tuyển nữ Đức 1-2 ngay trên sân khách. Ảnh: AN.

Tuyển nữ Đức xem cú sút của Thanh Nhã là một lời nhắc nhở kịp thời cho các học trò HLV Voss-Tecklenburg phải cảnh giác với những đối thủ có chiều sâu và không dễ phá vỡ hàng phòng ngự của họ.

"Trận đấu với tuyển nữ Việt Nam cho thấy đối thủ của bạn là ai không quan trọng. Cái chính là bạn phải chơi với 100% sức lực của mình" - tiền đạo Nicole Anyomi chia sẻ - "Việt Nam không phải là một đối thủ lớn như tuyển Anh. Nhưng họ vẫn biết cách nhắc nhở bạn phải chiến đấu từng giây”.

Thủ môn Kim Thanh cho biết: “Việc đối đầu với những đối thủ hàng đầu thế giới như đội tuyển nữ Đức là cơ hội để chính tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, tăng thêm sự tự tin khi bước vào đấu trường vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023”. Cũng cần biết ở mùa World Cup bóng đá nữ bốn năm trước, đội tuyển nữ Thái Lan từng thua đậm Mỹ 0-13. Mùa này, vô tình thầy trò Mai Đức Chung gặp nhà đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Thanh Nhã có bàn thắng đẹp vào lưới tuyển Đức ở phút bù giờ cuối cùng...

Thanh Nhã có bàn thắng đẹp vào lưới tuyển Đức ở phút bù giờ cuối cùng...

... như một lời nhắc nhở cho HLV Voss-Tecklenburg và các học trò trước thềm vòng chung kết World Cup 2023. Ảnh: AN.

... như một lời nhắc nhở cho HLV Voss-Tecklenburg và các học trò trước thềm vòng chung kết World Cup 2023. Ảnh: AN.

Để không phải là “rổ đựng bóng” của những đối thủ lớn, các cô gái Việt Nam càng gặp nhiều đội bóng mạnh sẽ càng tích lũy nhiều hơn bản lĩnh trận mạc. Thủ môn Kim Thanh bật mí thêm: “Trước đối thủ có thể hình to cao, lúc đầu tôi cũng thấy rất hồi hộp. Sau khi chỉ vừa nhập cuộc khoảng 2 phút đã phải nhận bàn thua đầu tiên, tôi đã nghĩ có lẽ phải nhận nhiều bàn thua nữa.

Nhưng sau đó toàn đội đã rất nỗ lực, đoàn kết và tự tin nên càng thi đấu càng cảm thấy hưng phấn. Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất kiên cường và quyết liệt”.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Tính đến nay, tôi khá hài lòng với sự chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ một vài sai sót cá nhân có bộc lộ như chuyền bóng, giữ bóng chưa tốt. Lối chơi phòng ngự phản công mà đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến là đúng đắn.

Thủ môn Kim Thanh và các đồng đội gây ấn tượng trên sân cỏ Đức. Ảnh: AN.

Thủ môn Kim Thanh và các đồng đội gây ấn tượng trên sân cỏ Đức. Ảnh: AN.

So về trình độ, lực lượng, chúng tôi sẽ thua đội bạn nhiều. Vậy nên chúng tôi phải đá phòng ngự chặt chẽ, chờ phản công. Trước đội tuyển nữ Đức, chúng tôi có một vài đường phản công sắc nét, tiếc là các cầu thủ bỏ lỡ khá đáng tiếc. Đợt tập huấn này đã nâng cao hơn sự tự tin nơi các cầu thủ, thể lực và bản lĩnh cũng thế”.

Sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức, thầy trò Mai Đức Chung đã ngay lập tức quay trở lại sân tập để duy trì trạng thái tập luyện. Tất cả đều sẵn sàng thi đấu tốt nhất cho giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào giữa tháng 7.

Chiều 26-6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Frankfurt về lại Việt Nam, dự kiến toàn đội về đến Hà Nội vào lúc 12 giờ 15, ngày 27-6. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang New Zealand ngày 5-7 và có thêm hai trận đấu giao hữu chất lượng gặp đội nữ New Zealand và Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm