Kỳ tích có một không hai của Học viện Nutifood JMG

Dự giải U-21 quốc gia lần đầu tiên đã đăng quang là dấu ấn có một không hai trong lịch sử của cuộc chơi lớn 25 mùa qua. Trận chung kết, U-21 Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng, có kinh nghiệm và giàu thành tích hơn. Do đó, trước ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Học viện Nutifood JMG đã nhập cuộc thận trọng, vừa đảm bảo an toàn ở sân nhà, vừa tìm kiếm những cơ hội phản công ở phần sân đối thủ.

Dấu son để đời của thầy trò Guillaume
Dấu son để đời của thầy trò Guillaume
(PLO)- Với chiến thắng vừa đủ trước U-21 PVF Hưng Yên, các cầu thủ trẻ Học viện Nutifood JMG đã chính thức giành chiếc vé vào trận cuối cùng trong lần đầu tiên tham dự giải trẻ U-21 quốc gia 2021.

Hiệp 1, đội bóng thủ đô tạo ra nhiều tình huống tấn công hơn nhưng chưa làm xáo trộn được hàng phòng ngự của Học viện Nutifood JMG. Trước sức ép và sự áp sát rất nhanh của U-21 Hà Nội, đội bóng của chuyên gia dinh dưỡng Nutifood vẫn cầm bóng tự tin. Trận đấu diễn ra đầy giằng co trong 90 phút chính thức.

Tuy nhiên, ở phút bù giờ đầu tiên, Nguyễn Quốc Việt đã phá tung lưới U-21 Hà Nội, ấn định tỉ số 1-0, chính thức đưa Học viện Nutifood JMG trở thành nhà vô địch U-21 quốc gia 2021.

Lần đầu tiên dẫn dắt Học viện Nutifood JMG đá giải U-21 quốc gia, HLV Guillaume đã giúp học trò đăng quang. Ảnh: ANH THÔNG.

Đội bóng của bầu Hải cũng giành được giải phong cách với lối chơi đẹp, fair play trong suốt mùa giải. Quốc Việt – với thành tích 4 bàn thắng đã chính thức trở thành Vua phá lưới giải vô địch U-21 năm nay. Tiền đạo này cũng chính là Vua phá lưới giải trẻ khi lần lượt giành được giải thưởng này trong ba mùa giải trẻ liên tiếp là U-17 (2020), U-19 (2021) và U-21 (2021).

Trong trận đấu quan trọng nhất, HLV Guillaume Graechen tiếp tục cho thấy sự sắc sảo của mình khi bố trí hàng phòng ngự rất vững chãi với Ngọc Thắng, Việt Hoàng, Nhật Minh và Tuấn Vũ. Bộ khung này đã làm rất tốt nhiệm vụ, đặc biệt là ở khu vực trung lộ. Không ít lần Hà Nội cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự của Học viện Nutifood JMG nhưng đều thất bại.

Trận chung kết cũng chứng kiến sự xuất sắc của thủ thành Y Êli Niê khi anh đã cản phá thành công hàng loạt tình huống gây sóng gió từ đội bóng thủ đô.

Quốc Việt lên ngôi Vua phá lưới U-21 quốc gia...

... và thầy trò Guillaume đoạt luôn giải phong cách cho tinh thần Fair Play. Ảnh: ANH THÔNG.

Một trong những điều đáng nói là trong suốt mùa giải, Học viện Nutifood JMG luôn duy trì thể lực sung mãn không thua kém các đội đàn anh cũng như có sự ổn định rất rõ trong tâm lý, giúp các cầu thủ tự tin cầm bóng đến phút cuối. Điều này nhờ vào công tác đào tạo tâm lý trước giải đấu và chế độ dinh dưỡng chuyên biệt dành cho các cầu thủ suốt thời gian qua.

Tại giải vô địch U-21 năm nay, đội bóng của chuyên gia dinh dưỡng Nutifood vào vòng chung kết với tư cách đội nhì bảng C. Thầy trò Guillaume từng bước thể hiện lối chơi sắc sảo khi đã loại được những cái tên nặng ký như cựu vương Viettel, SL Nghệ An và Nam Định.

Vô địch U-21 quốc gia là một bệ phóng cho các cầu thủ trẻ Học viện Nutifood bay xa hơn trong tương lai. Ảnh: ANH THÔNG.

Với chiến thắng 1-0 trước PVF Hưng Yên trong trận bán kết gay cấn, Học viện Nutifood tiếp tục thẳng tiến vào chung kết và hạ U-21 Hà Nội để trở thành nhà vô địch mùa này.

Thành tích vô địch ở lần đầu tham gia giải U-21 là động lực để Học viện Nutifood JMG tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo, làm bệ phóng cho tài năng trẻ, qua đó, xây dựng lực lượng kế cận để tiếp nối thế hệ bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm