Ronaldo viết tâm thư và tập luyện với tuyển Bồ Đào Nha

(PLO)- Một ngày sau khi có cuộc phỏng vấn bom tấn của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan, tiền đạo này đã hội quân ở Qatar cùng đồng đội và chia sẻ một tâm thư cho người hâm mộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo cho biết anh không hề tôn trọng HLV Erik ten Hag, đặt câu hỏi về việc bổ nhiệm Ralf Rangnick khi nói chiến lược gia người Đức không phải là HLV. Tiền đạo người Bồ Đào nha cũng tấn công CLB cùng một số cầu thủ và cho rằng họ phản bội anh.

Một ngày sau cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc, Cristiano Ronaldo xuất hiện với tấm ảnh đang đi dạo với các đồng đội ở Bồ Đào Nha trước khi đáp máy bay sang Qatar. Đội trưởng của Bồ Đào Nha có khả năng thi đấu ở World Cup thứ năm và cũng là giải cuối cùng của anh.

Ronaldo nở nụ cười rạng rỡ khi anh tiếp cận Joao Felix và đùa giỡn với cầu thủ trẻ này. Sau đó, anh khởi động cùng với tiền vệ Joao Cancelo của Manchester City và tiền vệ Ruben Neves của Wolves. Dường như mọi sự tập trung của Ronaldo đều dành cho đội tuyển quốc gia, điều mà anh đã khẳng định lại trên Instagram sau buổi tập.

Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo góp mặt trên tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ năm của anh. Ảnh: GETTY.

“Tập trung toàn bộ và tuyệt đối cho mọi nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi hướng đến mục tiêu: hiện thực hóa giấc mơ của tất cả người dân Bồ Đào Nha!” – Ronaldo đã viết cùng với biểu tượng cảm xúc của lá cờ Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Manchester United thừa nhận có cuộc trả lời phỏng vấn của Ronaldo sẽ được phát hành toàn bộ vào hai đêm giữa tuần này trên TalkTV và nhanh chóng đưa ra một tuyên bố ngắn: “CLB sẽ xem xét phản hồi của mình sau khi các sự kiện đầy đủ đã được thiết lập. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là chuẩn bị cho nửa sau của mùa giải và tiếp tục động lực, niềm tin và sự đoàn kết được xây dựng giữa các cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên và người hâm mộ”.

Cũng cần nhớ các đoạn trích ngắn trong cuộc phỏng vấn của Ronaldo, được công bố vào tối Chủ nhật, chỉ vài giờ sau khi Alejandro Garnacho ghi bàn thắng quyết định để mang về chiến thắng cho đội bóng của Ten Hag. Nó dường như đã đốt cháy mối quan hệ với những người hâm mộ khi nhiều tuyên bố trên mạng xã hội cho rằng di sản của Ronaldo ở sân Old Trafford đã chết.

Luke Shaw ném biên

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng đã quay lưng lại với đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo nói thẳng anh bị HLV Ten Hag và nhiều nhân vật khác ép buộc anh rời khỏi CLB. Ronaldo nói với Morgan: "Tôi không tôn trọng Ten Hag vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng với tôi. Một số người không muốn tôi ở đây - không chỉ HLV mà còn hai hoặc ba người khác. Không chỉ năm nay mà năm ngoái cũng vậy.

Thành thật mà nói, tôi không nên nói điều đó. Nhưng mọi người nên lắng nghe sự thật. Vâng, tôi cảm thấy bị phản bội”. Ronaldo cũng cáo buộc CLB không di chuyển theo thời đại, với nhận xét họ đã bị Liverpool, Manchester City - và bây giờ cả Arsenal vượt qua.

Ronaldo tham dự vòng chung kết World Cup tại Qatar ở lần thứ năm và cũng là nỗ lực cuối cùng của anh trong việc nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm